Bài Viết
Ta hẹn nhau vào một ngày hết dịch
Gương mặt nào cũng rạng rỡ niềm vui
Con có thể yêu thương người trai phương Nam
Cùng nhau lớn lên
Sài Gòn thương thật là thương
Bao dung từ một quán cơm vỉa hè
Mùa thu thơm trong thương nhớ xa
Thu Sài Gòn hương ngọc lan Hà Nội
Ơn người xoãi chân. Đất phương Nam gió hát
Chín nhánh sông tụ một tim dòng.
Sài Gòn đau thương và Sài Gòn kiên cường
Đòn trí mạng của kẻ thù giấu mặt
Tôi thấy giữa những con đường, những phố thị lặng yên mùa buồn
lấp lánh những bông hoa ngát hương
Suất cơm trao tay qua khe cửa hẹp
lòng người rộng mở bao la
Mấy hổm rày ôm Sài Gòn thao thiết
Ấm vòng tay thương từng ấy nghĩa nhân
Ai trụ lại Sài Gòn này cũng mến yêu thành phố
Người đã đem đời sống sung túc cho mỗi công dân đến đây