Bài Viết
Phố mỉm cười đôn hậu bao dung
Xoa dịu niềm đau những mảnh đời cơ nhỡ
Bao giờ hết dịch lại vào
Sài Gòn đã tự khi nào thành quê
Sài Gòn, những ngày này, giãn cách
Bỗng gần hơn, tay nắm chặt tay
Anh có nghe Sài Thành thở trong Matxcova
Sài Thành có biết em mơ Anh ở Matxcova?
Saigon bây giờ như thiêu đốt
Bao mảnh đời gồng mình trong lửa xuôi tay
Sài gòn hào hoa
Thành phố Hồ Chí Minh
Chút quà quê nhà giữa mùa giãn cách khó quên
Như muối mặn muôn đời, như gừng cay chung thủy
Chắc chắn một ngày nhân loại sẽ bình yên
Con trở về an vui trong vòng tay ba mẹ
Mai hết dịch. Ta sẽ bay ra đường
Đi bốn phương ngắm nụ cười trong nắng
Phù sa sông Hồng đau đáu buổi gian nan
Giọt nước Thu Bồn dặn lòng không mất dấu