Bài Viết
Tháng Tư về hạ đã về chưa
Không còn nữa những ngày mưa trắng phố
Cửa quên cài then
Bỏ cả tháng năm đi vắng
Vươn vai lớn dậy nghìn cân
Ngàn năm Phù Đổng hóa thân lên trời
Em có cùng anh lên với Lai Châu?
Vượt Ô Quí Hồ ngắm cổng trời hút gió...
Bất chợt & Đừng nhìn anh như thế | Thơ Lê Thị Kim
Em bay vào mặt trăng
Ghé qua thăm sao hỏa
Video clip hình ảnh buổi ra mắt "Ấm lạnh pháp đình"
Vật chất tồn tại bằng vạn ngàn ý thức
Chúng ta biến thành mây hóa nước
"Bí mật của nước"
Là thanh lọc nhân sinh ở phía cuối cuộc người
Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng...