Bài Viết
Sài Gòn nhuộm mồ hôi áo con đẫm mặn
Đêm nay con trực chốt dân ngủ yên
Đang hiển hiện giữa đời thường rất thật, bên ta
Trong mong manh kiếp người, tình đồng loại lan xa…
Sài Gòn - phương Nam rộng lòng, hào sảng
Một đời cha có mấy lời
Dặn con trước lúc lửa cời tàn tro...
Đùm bọc nhau khi hoạn nạn lúc trở trời
Cứ tưởng cuộc sống thương trường
Mong xe cộ rất ồn ào
Hồi còi tàu rúc nao nao đêm dài…
Ướt cả đường chiều hoa nước bay
Trắng cánh đồng thơ mi lá khép
Vinh - Thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm nay đã nối đường bay
Trưa tôi đang ở Trường Vinh, chiều đã vào Đại học Hồng Bàng hội thảo
xông pha thiên thần áo trắng
ba lô nặng vai chất đầy hy vọng
Sài Gòn kể chuyện người, chuyện đất
Hào sảng, nghĩa tình