Bài Viết
Mong xe cộ rất ồn ào
Hồi còi tàu rúc nao nao đêm dài…
Ướt cả đường chiều hoa nước bay
Trắng cánh đồng thơ mi lá khép
Vinh - Thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm nay đã nối đường bay
Trưa tôi đang ở Trường Vinh, chiều đã vào Đại học Hồng Bàng hội thảo
xông pha thiên thần áo trắng
ba lô nặng vai chất đầy hy vọng
Sài Gòn kể chuyện người, chuyện đất
Hào sảng, nghĩa tình
Mang sữa cho em bé
Đưa cơm cho cụ già
Với khổ nghèo như nước mát thần tiên
Giúp người đói, người đau và tang sự
hẻm phố nào cũng cần được thở
mỗi nghĩ suy. Mỗi con người còn nhiều trăn trở
Em tôi ở lại phố phường cách ly
Thương em biết nói điều chi